Người đàn ông giả vờ mất trí để trốn khỏi mẹ vợ nhiều chuyện, gây hoang mang cho gia đình khi bỏ trốn ra nước ngoài.
Giữa tháng 9, Salvatore Mannino, 52 tuổi, ở Lajatico, Ý, bất ngờ mất tích sau khi đưa con đến trường, khiến vợ và 4 con lo lắng. Gia đình đã tìm kiếm và báo cảnh sát nhưng không có kết quả. Khi kiểm tra máy tính, cảnh sát phát hiện Salvatore đã tìm kiếm cách giả mất trí. Ông đã bỏ nhà đi từ Ý sang Scotland và giả vờ mất trí. Tại Edinburgh, cảnh sát tìm thấy một người đàn ông khả nghi và sau điều tra, ông thừa nhận mình là Salvatore, cho biết lý do bỏ đi là vì không thể chịu nổi mẹ vợ hay chỉ huy.
Salvatore quyết định bỏ nhà ra đi để chứng tỏ tầm quan trọng của mình với gia đình, cảm thấy bị mẹ vợ lấn át. Trước khi trốn, anh để lại cho vợ và các con một chiếc vali chứa 10.500 euro và một tờ giấy mật mã chỉ con trai út hiểu, với lời xin lỗi. Sau khi nhận được thông báo, cảnh sát Ý đã nhanh chóng đưa Salvatore về nhà. Mọi bức hình đều cho thấy vẻ mặt chán nản của anh. Mẹ vợ 75 tuổi, Sandra Bocelli, rất tức giận khi biết lý do Salvatore biến mất. Bà đã sống cùng gia đình Salvatore 5 năm để phụ giúp, và cho biết Salvatore là người chồng lười biếng, chỉ thích xem tivi.
Bà mẹ vợ vẫn đối xử tốt với con rể Salvatore, thậm chí ký giấy chia gia tài và đầu tư cho anh. Tuy nhiên, bà Sandra lắm điều và thích chỉ huy, khiến Salvatore mệt mỏi đến mức phải giả mất trí và bỏ nhà đi. Khi trở về Ý, mọi người vui mừng nhưng cũng buồn và thất vọng vì hành động của ông. Vợ ông, Francesca, im lặng không nhắc đến sự việc nhưng cảm ơn nhân viên y tế đã giúp đỡ Salvatore. Cảnh sát Ý sẽ phạt ông vì tội bỏ rơi gia đình.





Source: https://afamily.vn/chan-me-vo-lam-dieu-nguoi-dan-ong-gia-mat-tri-bo-tron-ra-nuoc-ngoai-khien-ca-nha-nao-loan-di-tim-20181108113335037.chn